Vợ có khả năng hạn chế
Trong một lần phát gạo từ thiện, chị Anh Thư, một người kinh doanh vải ở Q.6, TPHCM, tình cờ gặp lại bạn cũ thời tiểu học. Anh làm bảo vệ và kiếm thêm thu nhập bằng việc dọn hàng, nhưng vợ anh lại thất nghiệp lâu ngày. Chị Thư giới thiệu vợ anh đến làm ở quán cơm, nhưng khi gặp mặt, chị không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài lộng lẫy của cô, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Sau ba ngày làm việc, vợ anh nghỉ vì lý do chăm con bệnh. Chị Thư cảm thấy bức xúc trước việc nhiều phụ nữ trẻ khỏe lại đổ hết gánh nặng cho chồng và quyết định thận trọng hơn khi giúp đỡ người khác.
Chỉ giúp đỡ những người thực sự khó khăn, đã nỗ lực vượt lên, chứ không phải những người lười biếng. Chị Nguyễn Thị Bé, sống tại Q.4, có con gái tám tuổi và vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Chồng chị chạy xe ôm nhưng thu nhập không ổn định, trong khi chị chỉ học đến lớp 5 và không muốn làm việc nếu không tìm được công việc nhàn hạ, gần nhà, ít thời gian và lương cao. Khi hàng xóm đề nghị chị chăm sóc bà cụ bệnh tật, chị từ chối với lý do chưa có kinh nghiệm, thực tế là chị không muốn làm việc vất vả và phải thức khuya. Dù có đề nghị làm theo giờ, chị vẫn không đồng ý. Chồng chị sau đó đã nổi giận khi nghe chuyện và cho rằng hàng xóm đã xúc phạm gia đình mình.
Dù có vẻ mạnh mẽ, nhưng khi con bị té gãy tay, anh chị lại phải mượn tiền hàng xóm để chữa trị. Nhiều người chồng nhầm tưởng rằng để vợ an nhàn là thể hiện bản lĩnh, nhưng thực ra họ đang làm hư vợ. Họ không khuyến khích vợ làm việc, khiến vợ ngày càng ngại kiếm tiền. Nếu nhận ra tình trạng “nhàn cư vi bất thiện”, các ông cần giúp vợ tham gia vào công việc gia đình, dù mình có đủ khả năng nuôi sống cả nhà. Ban đầu, vì yêu thương, họ lo lắng chu toàn, nhưng khi nhu cầu cuộc sống tăng cao, người chồng sẽ mệt mỏi nếu không có sự hỗ trợ. Hơn nữa, vợ không quen làm việc sẽ trở nên ích kỷ, không hiểu giá trị của sự lao động. Vấn đề không chỉ là tiền bạc, mà còn là tinh thần đồng cam cộng khổ. Nếu không chia sẻ, đến một lúc nào đó, người chồng có thể sẽ bị kiệt sức.
Khi chuyển từ P.Tân Phong, Q.7 về Nhà Bè, chị Bích Thủy, chủ tổ hợp may gia công, tưởng dễ tuyển nhân công nhờ có nhiều phụ nữ nhàn rỗi. Tuy nhiên, khi đến tuyển, chị gặp nhiều sự từ chối vì lý do sức khỏe, dù họ còn trẻ. Chị Thủy kiên trì nhưng chỉ nhận được một nhân viên, người này bỏ việc sớm do gia đình có mâu thuẫn. Chị cảm thấy bất lực trước tình trạng của các gia đình ở đây, với vòng luẩn quẩn nghèo đói và bạo lực. Thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy cho rằng nguyên nhân sâu xa là do giáo dục gia đình, khi nhiều cha mẹ chỉ dạy con gái làm vợ, làm mẹ mà không khuyến khích ra ngoài làm việc.
Cần thay đổi tư tưởng về bình đẳng nghĩa vụ và quyền lợi giữa con trai và con gái. Khi con gái nhận thức rõ trách nhiệm và mong muốn khẳng định bản thân, họ sẽ có tinh thần độc lập và khả năng vượt khó, từ đó hạnh phúc hôn nhân không còn phụ thuộc vào may rủi.


Source: https://afamily.vn/vo-thieu-nang-20131230013232281.chn